11/05/2011 12:22 GMT+7

"Hiệp sĩ" bắt vụ vận chuyển rượu lậu

ANH THOA
ANH THOA

TTO - Sáng 11-5, một nhóm bốn người đang trên đường vận chuyển rượu lậu bằng xe gắn máy từ Tây Ninh về TP.HCM, khi qua địa bàn thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) thì bị các “hiệp sĩ” thuộc đội phòng chống tội phạm Phú Hòa (Bình Dương) phát hiện truy đuổi nên tăng tốc bỏ chạy.

QTDvkzDj.jpgPhóng to
Những chai rượu không rõ nguồn gốc

Đến khu vực giáp ranh giữa Bình Dương và TP.HCM, bốn người này đã bị đội phòng chống tội phạm đuổi kịp nên phải bỏ xe máy giữa đường cùng nhiều thùng rượu ngoại để tẩu thoát. Các “hiệp sĩ” đã vây bắt được một người.

Vụ việc và tang vật được giao cho Chi cục Quản lý thị trường Bình Dương xử lý.

Người bị bắt là Lê Hoàng Vửng (38 tuổi, quê Tây Ninh).

Qua kiểm tra, chi cục quản lý thị trường đã niêm phong, tạm giữ 90 chai rượu Chivas regal 18 cùng ba chiếc xe gắn máy.

Theo lời khai của Vửng thì sáng 11-5, Vửng được ba thanh niên đã tẩu thoát thuê chở hàng lậu từ Tây Ninh về TP.HCM tiêu thụ. Mỗi chuyến chở hàng đến điểm hẹn Vửng được một ông chủ trả 130.000 đồng.

Theo Chi cục Quản lý thị trường Bình Dương, toàn bộ số rượu trên đều không có giấy tờ, nguồn gốc rõ ràng nên phải xử lý tiêu hủy.

ANH THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất